Câu chuyện về người phụ nữ mang toàn bộ tài sản để xin cưới vợ lẽ cho chồng.
Bà Huê, bỏ lại cuộc sống hạnh phúc, lặng lẽ đưa con gái về quê ngoại. Sau hơn 20 năm hy sinh cho người phụ nữ khác, bà không hối hận về quyết định tìm vợ lẽ cho chồng. Câu chuyện của bà vẫn được nhắc đến ở xã Sơn Dương, nơi người dân tán dương lòng nhân hậu của bà, nhưng cũng có nhiều ý kiến phản đối. Họ cho rằng bà nên ly hôn thay vì tìm vợ hai, vì điều đó khiến bà mất chồng, gia đình và vi phạm chế độ hôn nhân. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết câu chuyện của bà Huê.
Vào một buổi trưa, bà Huê, sống trong một căn nhà nhỏ gọn gàng, nhớ lại câu chuyện hơn 20 năm trước mà không cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Dù cuộc sống khó khăn, bà vẫn có con gái ngoan. Bà kể về cuộc đời mình, bắt đầu từ năm 1971 khi bà kết hôn với ông Nguyễn Đình Mỹ. Sau gần 20 năm chờ đợi, năm 1990, họ vui mừng chào đón con gái đầu lòng tên Nguyễn Thu Huyền. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, vì khi con gái tròn một tuổi, bà nhận tin mình bị vô sinh thứ phát.
Cầm tờ giấy kết quả, bà Huê lặng người khi biết mình không còn khả năng làm mẹ. Bà lo lắng cho ông Mỹ, con trai độc nhất của gia đình, và không muốn ông bị tuyệt tự. Bà hiểu ông vẫn khát khao có con, nên đã nói với chồng rằng mình sẵn sàng tìm một người phụ nữ khác cho ông. Ông Mỹ chỉ im lặng trước lời đề nghị của bà. Sau đó, bà Huê bắt đầu tìm "bà hai" và được biết đến cô Nguyễn Thị Thịnh, một phụ nữ ngoài 30 tuổi chưa có chồng ở làng bên.
Bà Huê đã liều dạm hỏi và bất ngờ nhận được sự đồng ý từ cô Thịnh và gia đình cô. Tuy nhiên, gia đình cô Thịnh yêu cầu bà phải tự tổ chức lễ cưới và chuẩn bị lễ vật. Bà Huê chia sẻ: “Lúc ấy tôi không còn lựa chọn, phải đồng ý. Tôi đứng ra lo liệu mọi việc, chỉ thiếu sự công nhận của pháp luật.” Ngày bà mang lễ vật đến hỏi cưới, bên ngoài bà cười nhưng lòng đầy đau đớn. Dù có tình cảm gắn bó với chồng, bà hiểu rằng hạnh phúc của chồng mới là điều quan trọng nhất. Bà vẫn nhớ ngày đầu tiên rước vợ lẽ về, ba người đều không ngủ, ngồi từng góc trong bóng tối.
Bà Huê đã chuẩn bị từ lâu cho việc tìm vợ cho chồng, nhưng khi đối diện với tình huống thực tế, bà lại cảm thấy ghen tuông và giận hờn. Bà thừa nhận rằng việc phải chia sẻ chồng với người phụ nữ khác khiến bà không thể không ghen. Dù tình nguyện chấp nhận vợ lẽ, nhưng sống chung một nhà mang lại nhiều đau khổ cho bà. Mong muốn một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho gia đình mới của chồng, bà quyết định đưa con gái về nhà ngoại, chấp nhận nhường chồng và cơ ngơi đã gây dựng. Ngày rời khỏi nhà chồng, ông Mỹ không đồng tình nhưng cuối cùng cũng chấp nhận khi bà đưa ra những lý do thuyết phục.
Bà Huê sống trong một căn nhà cấp bốn và chia sẻ rằng bà lo lắng về việc sống chung với ba người sẽ dẫn đến rắc rối. Là một giáo viên, bà có lương từ Nhà nước và đủ khả năng nuôi con gái. Bà hy vọng chồng cũ sẽ hạnh phúc bên vợ mới và luôn nhớ đến con gái. Bà quyết tâm nuôi dạy con khôn lớn, dù cuộc sống có khó khăn ra sao.


Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoi-dan-ba-mang-ca-gia-tai-di-hoi-vo-le-cho-chong-20140529112416597.chn